Thơ:Về ngang lối hạ

01/06/2017 08:42

Tác giả: Đường Lãng Du

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bàn chân ta
chạm lên lối hạ
vướng phải khúc ve
nên nỗi nhớ theo về
kìa phượng hồng
nở tươi trong làn nắng
này tuổi thơ
thời áo trắng nôn nao
vẫy tay chào
còn vương trên ánh mắt
từng vần thơ
trang kỷ niệm còn đây
chỉ tháng ngày
đưa đẩy những mùa trôi
để ngày xanh
cũng trôi xa lắc
hạ quay về
làm lòng ai bối rối
niềm vấn vương
đọng mãi giữa ngày hè.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ:Về ngang lối hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO