Thơ: Tiếng quê

25/01/2018 09:52

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Bỗng dưng thèm được về quê
Nằm nghe tiếng cuốc não nề đầm xa
Mấy con chẫu chuộc ao nhà
Tiếng qua tiếng lại như là cãi nhau.

Thèm nhìn bóng nắng hàng cau
Giàn trầu không lá úa màu thời gian
Mướp mẹ trồng đã lên giàn
Tiếng gà cục tác râm ran trưa hè.

ADQuảng cáo

Thèm nghe dàn nhạc lũ ve
Tấu trên tán nhãn bờ tre đầu nhà
Tiếng ai í ới ngõ xa
Hình như giọng của chị ta nói cười.

Mẹ ta giờ điếc thật rồi
Em ta gọi mẹ vọng nồi vọng niêu
Đàn chim dáo dác cuối chiều
Tiếng quê gợi nhớ bấy nhiêu tiếng lòng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tiếng quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO