Thơ: Tháng Bảy Vu Lan

07/09/2017 08:12

Tác giả: Phụng Tú

ADQuảng cáo

Con vẫn thường thấy trong mơ
Bì bõm
Trắng xóa cánh cò
Hao gầy năm tháng
Là nhọc nhằn mẹ để rơi trên đồng sâu cạn

Con vẫn mơ giấc mơ
Bầu trời lồng lộng
Lòng mẹ nâng con cánh diều no gió
Bay cao ước mơ

ADQuảng cáo


Con vẫn mơ
Được tận cùng lời ru của mẹ
Lời mẹ ru suốt đời con đi không hết
Nên trọn đời vọng mãi…vọng ầu ơ…

Tháng Bảy về trong thương nhớ khôn nguôi
Vu Lan nở bồi hồi trong vườn kinh mẫu tử
Lời xưng tụng nam mô đại hiếu…
Trái muộn chiều…đừng lay mạnh gió ơi!

Lời kinh khát mẹ bồi hồi
Tay nâng hồng bạch ngùi ngùi nhớ thương…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tháng Bảy Vu Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO