Thơ: Hóa thân

23/11/2017 08:07

Tác giả: Võ Hữu Vinh

ADQuảng cáo

Tôi như cơn gió thơ ngây
Vờn lên mái tóc em bay bềnh bồng
Tôi như giọt nắng thơm nồng
Điểm tô đôi má ửng hồng hây hây

ADQuảng cáo

Câu thơ tuôn ý về đây
Gieo vần, dệt điệu điều hay cho người
Gió đưa hương ngất đất trời
Tơ vương theo nắng cho đời mê say

Chữ hồng anh hóa thân ngay
Viết cho em với lời say thật lòng
Em gom gió nội, hương đồng
Anh theo bước nhẹ thả dòng thơ hay

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Hóa thân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO