Thơ: Gửi vào trong gió

19/01/2017 08:03

Tác giả: Tím Phạm

ADQuảng cáo

Ghé sát lại đây,
em kể anh nghe
câu chuyện về một mùa gió chướng
khi gió khoác mây theo mùa lả lướt
bỏ mặc tình trần
đơn lẻ giữa mùa trăng.
Vừa mới chớm đông trời đã vội mưa
có phải thế mà phai màu hoa cũ
gió đủ buồn thổi đôi tay lạnh buốt
nắng khóc thầm khi chưa kịp hong khô

ADQuảng cáo

gió chướng
cuốn vòng tay trôi xa
gió ham chơi
chống chếnh cả một thềm hoang tím.
Ghé sát lại đây,
em kể anh nghe

ai đem yêu, ai đem nhớ gửi vào trong gió
cơn gió mê mải đi hoang
gió chướng ham chơi...
quên lối về!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gửi vào trong gió
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO