Thơ: Gọi gió

08/12/2016 09:04

Tác giả: Thoa Nguyên

ADQuảng cáo

Anh ra đi rừng cao su lá đổ
Nắng xuân nồng ôm ấp mối tình quê
Cơn gió ơi! xin đừng lời tiễn biệt
Để lá thôi rơi ngưng khúc ru buồn.

Người ra đi rừng cao su đứng đợi
Luôn nhớ về người lính trẻ phương xa
Hỡi gió ơi! Có lời cho ta gửi
Một bức tình thư điệu lá êm đềm.

ADQuảng cáo

Nay anh về rừng cao su lá trổ
Xuân muộn màng nhưng vẫn ấm vòng tay
Làn gió ơi! Hãy vờn lên đôi chút
Để lá rơi vương mái tóc mây ngàn.

Nay anh về rừng xưa chờ mùa cạo
Nắng xuân vàng ấm áp mối tình thơ
Gió xuân ơi! Hãy thầm thì với lá
Đưa ta vào ước vọng đẹp ngày mai.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gọi gió
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO