Thơ: Ghen

23/03/2017 08:52

Tác giả: Võ Hữu Vinh

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

    Tôi ghen cơn gió vô tình
Vờn lên làn tóc bồng bềnh em bay
   Tôi ghen giọt nắng thơ ngây
Điểm tô đôi má em hây hây tròn
   Câu thơ nên điệu vẫn còn
Nên vần, đẹp ý nên toàn lời hay
   Gởi lời cho gió mê say
Tơ vương gởi nắng để ngây ngất lòng
   Hóa thân làm nét chữ hồng
Viết cho em những lời nồng nàn say
   Em về trong gió hương bay
Lời thơ anh thả để xây cuộc tình

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ghen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO