Thơ: Đông về

07/12/2017 09:39

Tác giả: Trần Thị Thùy Linh

ADQuảng cáo

Đông về rắc lạnh qua vai
Màn sương buông ướt trải đầy lối quê
Nghe trong ký ức thầm thì
Bàn chân của mẹ còn đi trên đường

Ban mai cho đến hoàng hôn
Đôi vai nặng gánh cho con trưởng thành
Tháng ngày áo bạc phong phanh
Thời xuân qua vội nếp nhăn thêm nhiều

ADQuảng cáo

Bây giờ tuổi mẹ về chiều
Nhưng lòng vẫn một tình yêu tràn đầy
Ơn sâu nghĩa nặng nào phai
Lớn lên mà nhớ những ngày đã xa

Mùa này đông đã ghé qua
Trong lòng lại nhớ quê nhà quắt quay
Nắng ơi cho gởi tình này
Về bên nơi mẹ khỏa đầy niềm thương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Đông về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO