Thơ: Chiều không nắng

30/11/2017 09:17

Tác giả: Mặc Sinh

ADQuảng cáo

 Chiều không nắng mây hững hờ theo gió
Chuồn chuồn bay nghiêng cánh ngắm chim trời
Bao cô gái dọc bờ sông gánh rạ
Bỗng vút lên đâu đó tiếng ai cười

Chiều không nắng bầu trời như xuống thấp
Đàn trâu về đủng đỉnh dưới hoàng hôn
Khói lam chiều quẩn quanh từng chái bếp
Tiếng gọi đò dằng dặc cả bến sông

ADQuảng cáo

Chiều không nắng gió lùa qua ngõ vắng
Hàng cau già lặng lẽ hóng chờ chim
Đàn cá rô thia không buồn đớp bóng
Ai mong chờ nghe rạo rực con tim?

Chiều không nắng có ai buồn thiếu nắng
Bướm ngẩn ngơ hút nhụy cuối vườn hoa
Trong tĩnh mịch không gian chiều quê ngoại
Nghe tâm hồn lắng đọng lúc sương sa

Chiều không nắng… ừ thì chiều không nắng
Mặc cho ai ghen ghét với dỗi hờn
Ta xin được bình yên trong thiếu vắng
Thanh thản cười giữa những lúc cô đơn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Chiều không nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO