Thơ: Bóng dáng người thương

25/08/2016 08:40

Tác giả: Mặc Sinh

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Bóng hình em ở trong tim
Anh mang theo suốt hành trình đời anh
Dù mưa hay nắng vàng hanh
Tình duyên thắm đượm ai đành lòng quên
Nâng niu kỷ niệm không tên
Ta thương biết mấy nỗi niềm quê hương
Hoàng hôn nhòa nhạt trong sương
Anh in bóng dáng người thương vào hồn
Dù cho nhớ mỏi thương mòn
Đi bên nhau hết nỗi buồn xa xăm
Tay trong tay đêm trăng rằm
Lung linh mãi đến trăm năm tình hồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bóng dáng người thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO