Thơ: Bâng khuâng tháng 9

08/09/2016 10:43

tác giả: Vũ Lệ Ngân Hương

ADQuảng cáo

Tháng 9 dịu dàng
Thả bên đường
sợi nắng mỏng hanh hao,
Se sẽ heo may chạm nỗi buồn quá khứ
Tôi dắt tay em qua mùa thu không ngủ
Trái thị thơm cô Tấm rất Hà thành.

Tháng 9 dịu dàng
gửi lại nét trong xanh,
Thu bỏ nắng ngủ quên
trên lá gầy phố xá
Khung trời đêm tưởng đã quen thành lạ
Nghe nồng nàn đang thất lạc tìm nhau.

ADQuảng cáo

Tháng 9 dịu dàng
nên nỗi nhớ rất sâu,
Hương sữa thôi miên ngọt ngào thuở ấy
Áo trắng tinh khôi,
một thời trong trẻo
Yêu thương nào thắp sáng những bình minh.

Tháng 9 trở về
vương vấn nét môi xinh
Nỗi nhớ lên ngôi
nhớ thương thời nông nổi,         
Đem cô đơn trao vần thơ khép vội
Chênh vênh lòng thương nhớ một người dưng!

Tháng 9 dịu dàng
mênh mang khói sương
Lòng rưng rưng
thương mẹ gầy thao thức
Gồng gánh heo may rải vàng mùa hoa cúc
Nơi quê nghèo hoang hoải hoải gió mùa thu...! 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bâng khuâng tháng 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO