Thơ: Bài thơ cho mẹ

09/03/2017 08:12

Tác giả: Đường Lãng Du

ADQuảng cáo

Thời gian như con sóng
Cứ xô hoài năm tháng trôi đưa
Tình cột giữa yêu thương
Để nghe nỗi niềm hoài trăn trở

Mẹ ngày nào ru con còn rất trẻ
Nay bụi thời gian nhuộm trắng tóc xanh
Trong lòng con là khúc hát à ơi
Là nhịp võng những buổi trưa kẽo kẹt
Là tiếng gió lao xao xuyên qua khung cửa
Là sợi nắng vàng soi dáng mẹ nhọc nhằn

ADQuảng cáo

Tình mẹ mãi đong đầy
Mặc tháng năm chất chồng lên tuổi
Những vết chân chim và đôi chân mệt mỏi
Là cả khoảng đời cực nhọc gian truân

Thương lắm mẹ ơi
Khi luống hoàng hôn nghiêng nghiêng qua cửa
Là bóng nắng hay cuộc đời của mẹ
Sao có thể níu thời gian dừng lại
Để mãi bên con
Luôn có bóng mẹ hiền.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bài thơ cho mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO