Tháng Giêng bên hồ Gia Nghĩa

Trần Lê Châu Hoàng| 14/02/2014 13:45

(Viết nhân sự kiện ngăn dòng Đắk Nông, tích nước hồ Gia Nghĩa, tháng Giêng/2014).

ADQuảng cáo

Đêm giao thừa ở Gia Nghĩa. Ảnh: Ngọc Tâm

Có đôi chân nhỏ
Bước nhanh qua cầu
Hoa cỏ yêu thương
Đón mùa xuân về
Đón con nước về …

ADQuảng cáo

Dạt dào,
đêm hội hoa đăng
tháng Giêng trong xanh
như lòng mẹ
như bầu nước - Đắk Nông
Giữa trời mênh mông

Có mùa xuân về
từ đỉnh Nâm Nung
từ nguồn Đắk Nông
Có đôi chân trần
Quanh năm tảo tần
lội suối trèo nương
bắt con tép bạc
Hái lá rau rừng.
Mùa xuân yêu thương
thơm bầu sữa mẹ
Theo con nước về
chở mùa trăng về
ngọt ngào tháng Giêng.

Em tôi ơi!
Tháng Giêng bên hồ
đôi chân bé nhỏ
Reo vui, reo vui
bước nhanh qua cầu
Em tôi lên mười
Soi tấm gương trời
Em tôi mơ
Về một ngày tháng Giêng
bên hồ Gia Nghĩa
mặt trời hồng tươi hoa lá
và những tấm gương đời           
       mãi sáng trong, yêu thương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng Giêng bên hồ Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO