Chùm thơ nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7

Trịnh Minh Tuyết| 25/07/2014 09:40

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

ADQuảng cáo

Mùa thu vàng nắng xanh mây
Hôm nay tôi đến nơi này Trường Sơn
Nghĩa trang vẫn tỏa hương thơm
Viếng hồn đồng đội bốn phương tụ về

Vẫn nằm dưới tán cây che
Vẫn hàng ngang dọc chỉnh tề nghiêm trang
Tôi nghe cây dạo tiếng đàn
Ru hồn đồng đội giữa ngàn Trường Sơn

Nhớ về đồng đội thân thương
Chẳng mơ quyền chức vàng son với đời
Bao lần tôi tự trách tôi
Thấy mình có lỗi với người hy sinh

Mộ có tên – Mộ vô danh
Vẫn cùng điệp khúc quân hành ca vang
Ghi vào ký ức thời gian
Một thời đánh Mỹ gian nan anh hùng.

***

ADQuảng cáo

Lòng Mẹ

            Cả đời mặc áo vải thô
Tay đưa mũi chỉ nhấp nhô nỗi buồn
Nhớ con thắp nén nhang thơm
Khói bay vào cõi chập chờn nhớ mong

Đêm ngày mẹ nhớ mẹ trông
Chẳng bao giờ cạn nỗi lòng thương con
Trăng nay đã hẹn ngày tròn
Chồng con xa… mẹ mỏi mòn trông tin.

***

Những đóa hoa đẹp nhất

Lịch sử cha ông chép dày trang sách
Chúng tôi thì mới lớn lên
Đã thấy cây đa đầu làng xém lửa na – pan
Và những tượng đài anh hùng liệt sĩ
Tuổi học trò lăn theo vòng bi nhỏ
Chuyện thường ngày nóng bỏng chiến tranh
Khói thuốc bom trộn miếng cơm ăn
Chuyện bây giờ chưa nghe bà kể
Đất nước bom gầm đạn nổ
Tôi nhập vào lớp trẻ lên đường
Tuổi hai mươi hăm hở đến tiền phương
Trái tim phập phồng không hề suy tính
Không thể có một thước đo cực ngắn
Đo khoảng cách giữa sự sống với sự hy sinh
Giữa lí trí và trái tim
Tôi hiểu thêm đất nước mình trên đường ra trận
Gương mặt đồng đội sau phút giây im lặng
Nhận về mình ôm bộc phá xông lên
Giây phút cuối cùng – Khoảnh khắc thiêng liêng
Muốn ôm trọn hình hài Tổ quốc
Họ đã hóa thành những đóa hoa đẹp nhất
Nở dọc dài đất nước hôm nay…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO