Chùm thơ nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)

21/07/2016 10:48

Các tác giả: Trần Công Sản, Trần Đình Sơn, Lê Đình Bút, Diệp Bần Cò.

ADQuảng cáo

Bến Tầm Phu

Một chiều qua bến Tầm Phu
Dòng xanh gợn sóng như ru mạn thuyền
Tròng trành thuyền cứ chao nghiêng
Mắt ngời cô lái vút miền trời xa

Một thời chinh chiến đi qua
Dòng sông ấy tiễn người ra chiến trường
Người về để nhớ để thương
Để chờ, để đợi, để duyên rối bời

Người đi mấy chục năm trời
Giặc tan người chẳng một lời với nhau
Dòng sông sóng vỗ thuyền đau
Cắm sào cô lái đếm màu tóc sương

Trắng bờ lau quyện khói hương
Có linh người ở Trường Sơn xứ nào
Hãy về trong giấc chiêm bao
Cho tình ta được tan vào ngàn mây

*****

Người quản trang

Lặng lẽ cả cuộc đời
Chăm tỉa đám cỏ xanh
Lau chùi mộ các anh
Khiêm nhường trong khoảng lặng.

Trời lúc mưa, lúc nắng
Vun xới những bồn hoa
Chiến tranh đã lùi xa
Chứng tích còn đây mãi.

Hỏi người: Người chỉ nói
Đồng đội tôi nằm đây
Thân hóa thành cỏ cây
Cho muôn loài thụ hưởng.

Từng đóa hoa hướng dương
Vàng tươi hòa giọt nắng
Tiếng thu về ảm đạm.
Như lòng người quản trang.

*****

ADQuảng cáo

Nỗi niềm

Hôm ấy anh tạt về nhà
Yêu thương – chưa rộn tiếng gà… đã đi
Sao anh vội vã làm gì
Để người vợ trẻ sớm khuya não nề

Nghe tiếng cuốc gọi hang tre
Giật mình tỉnh giấc… bốn bề lạnh tanh
Chiều chiều tựa cửa mong anh
Muốn gửi tin lành đến tận người xa

Cái đêm hôm ấy đi qua
Mầm hạnh phúc của đôi ta lớn dần
Nắng mưa gió bão vũ vần
Môi son má phấn lần lần phôi pha

Con lớn lên vắng bóng cha
Mỗi lần con hỏi, mẹ sa bùi ngùi
Khói bom giờ đã tan rồi
Mộ anh, em vẫn cứ vời vợi trông

Sớm hôm em vẫn ước gì
Đón được hài cốt anh về quê hương.

*****

Thủy chung tình mẹ

Được tin tìm gặp mộ cha
Nơi nước bạn cách xa vời vợi
Mẹ mừng vui khấp khởi
Xóa nỗi buồn mấy mươi năm mỏi mòn trông đợi
Nói cùng con “Cha đã về rồi!”.

Mẹ bây giờ mái tóc sương rơi
Lúc tiễn cha tóc mẹ hãy còn đen lắm
Lúc tiễn cha lên đường làm quân tình nguyện
Trong bụng mẹ “có mang” con,
Một giọt máu của cha
Niềm tin yêu của mẹ
Năm tháng đợi cha về.

Nhưng ngày con chào đời thì cha đã hi sinh
Mẹ buồn sao kể xiết
Ôm con mẹ khóc
Tuổi hai mươi mẹ phải góa chồng.

Mẹ thân cò cam phận dòng sông
Chung thủy thờ chồng, nuôi con khôn lớn
Nhìn di ảnh cha với nén hương khói trắng
Mẹ thì thầm tâm sự cùng cha…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm thơ nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO