Thơ: Hương tóc nhớ

09/09/2021 08:33

Tác giả: Phụng Tú

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Em ra ngoài nhớ đội lên chiếc nón
Ngày vào thu trời vẫn cứ hay mưa
Như bất chợt em đi trời mưa xuống
Em không đội nón chắc anh buồn...

Trời đang nắng bỗng dưng mưa nào biết
Tóc em ướt rồi tóc sẽ phai hương
Ôi nhớ lắm mùi thơm hương bồ kết
Quyện không gian quyện nỗi nhớ khôn cùng...

ADQuảng cáo

Ngày xưa ấy mẹ anh thường gội tóc
Bằng nước thơm bồ kết cha lấy về
Nghe cha nói anh yêu em nhiều lắm
Như yêu mùi kỳ diệu của quê hương...

Anh mất mẹ nên càng thương em lắm
Như cha từng thương mẹ ngày xưa
Như buổi đầu từ hương em tóc nhớ
Nhốt hồn anh từ đó chẳng xa đành...

Em nhớ nhé khi ra ngoài đội nón
Giữ giùm anh mùi hương tóc em thơm
Dịch xa cách. Nhớ em hương tóc nhớ
Nhớ vô cùng ơi nỗi nhớ khôn khuây...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Hương tóc nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO