Tại Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 năm 2020 tại Đắk Nông, đông đảo người dân, du khách rất thích thú khi chứng kiến màn biểu diễn trống Paranưng của đoàn nghệ nhân người Chăm đến từ tỉnh An Giang.
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành cuốn sách "Hoài niệm mứt tết" của hai tác giả ở thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) là Nguyễn Thị Phiên và Đỗ Thị Phương Nhi.
Lễ hội tạ ơn (Pang Phoóng) của đồng bào dân tộc Kháng ở Điện Biên mang đậm sắc thái văn hóa của cộng đồng, thể hiện rõ ý niệm và quan điểm sống của cộng đồng dân tộc Kháng luôn có sự ràng buộc giữa hiện tại và quá khứ, với tiên tổ, cội nguồn.
Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) chính thức thông báo chương trình "Gặp nhau cuối năm-Táo quân" sẽ trở lại trên truyền hình vào đêm giao thừa.
Những tòa nhà cao vút mọc lên, đã choán hết những khoảng trời của chim chóc, thậm chí nhiều cây xanh bị tỉa cắt thô bạo ảnh hưởng nơi ăn chốn ở của loài vốn dĩ nhạy cảm với tình người. Đó là lý do từng đàn chim trời lũ lượt kéo nhau di cư về vùng rừng núi. Hữu duyên, rất nhiều loài chim thông minh tìm về Trà Sư, cánh rừng xanh bạt ngàn làm nơi dừng chân lý tưởng để an cư, thỏa sức sải cánh kiêu sa, tiếp tục sứ mệnh làm đẹp cho đời.
Trở lại sau 4 năm với đề tài trầm cảm, Lê Nguyễn Nhật Linh mở ra một thế giới dữ dội cảm xúc và sống động qua từng câu chữ trong cuốn sách “Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi...” do NXB Trẻ phát hành.
Đến Sóc Trăng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ kính của đồng bào Khmer Nam bộ hay hòa mình vào các lễ hội vui tươi hào hứng, mà còn được thưởng thức những sản vật địa phương mang đậm bản sắc được giao thoa giữa nền văn hóa các dân tộc, trong đó có món đặc sản bánh pía, đã vượt khỏi biên giới quốc gia để có mặt tại một số nơi trên thế giới.