“Chuyến xe 0 đồng” sâu nặng tình người

Tuệ An| 22/04/2021 09:47

Những ngày gần đây, hình ảnh về “Chuyến xe 0 đồng” của Chương trình "Một vòng yêu thương" chuyên chở bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xuất hiện tại Đắk Nông. Hành động đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn này được thực hiện từ một nhóm bạn trẻ tại TP. Hồ Chí Minh.

ADQuảng cáo

Sống là cho

Với quyết tâm vượt khó vươn lên và giúp đỡ bệnh nhân nghèo có điều kiện tiếp cận điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu, anh P.V.D (nhân vật xin được giấu tên) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đã có ý tưởng sáng lập Chương trình “Một vòng yêu thương”.

Giúp bệnh nhân và người nhà di chuyển ra xe

Anh P.V.D dành dụm mua được 2 chiếc xe cứu thương, rồi dùng để chuyên chở, giúp những bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê, đoàn tụ với gia đình hoặc nhập viện.

Anh P.V.D tâm sự: “Sinh ra từ hoàn cảnh khó khăn nên tôi thấu hiểu được nỗi vất vả của bà con nghèo khi mắc bệnh phải điều trị, lo miếng ăn, tiền thuốc còn khó huống chi bệnh nặng phải thuê xe chuyển viện. Ấp ủ dự định đã lâu nhưng mãi hơn 1 năm gần đây, tôi mới có thể thực hiện được chương trình”.

Với quan niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, trong hơn 1 năm qua, thông qua hotline 0934.506.115, Chương trình “Một vòng yêu thương” đã thực hiện hàng trăm chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ bệnh nhận nghèo dọc khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; trong đó có Đắk Nông. Có nhiều chuyến, xe vượt từ TP. Hồ Chí Minh ra tận Hải Phòng.

Thậm chí, có những trường hợp quá nặng, không thể tiếp tục điều trị, xin về, chương trình đều cố gắng hỗ trợ hết lòng chỉ để giúp bệnh nhân sớm về với gia đình trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Khôngngạivấtvả

Hẹn đến mấy lần, chúng tôi mới gặp được anh Thạch Công Trứ, hiện ở Đắk Nông là một trong những thành viên tích cực của Chương trình "Một vòng yêu thương" đang trực tiếp lái những "Chuyến xe 0 đồng" đưa đón bệnh nhân nghèo đi điều trị bệnh.

Ca bệnh Thị Mau 42 tuổi ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) được chương trình hỗ trợ chuyến xe chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chập choạng tối, anh Trứ mới tới bệnh viện, không kịp nghỉ ngơi, chào hỏi, đi thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Anh Trứ cho biết: “Sáng nay, nhận được thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, tôi vào đón một trường hợp bị bỏng không qua khỏi để đưa về quê tại xã Đắk Ha (Đắk Glong). Trên đường quay về lại thành phố, mới đến địa phận Bù Đăng (Bình Phước), tôi lại nghe tổng đài báo tin có em bé sơ sinh người M’nông nghi bị xuất huyết não đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cần chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) gấp nên quay lại ngay”.

Khi chúng tôi hỏi anh mệt lắm không, đã ăn uống gì chưa, gương mặt phảng phất chút mệt mỏi, nhưng anh Trứ vẫn cười hiền: “Không nghĩ nhiều nhà báo ơi, mạng người quan trọng nên có thông báo là mình vội quay đầu xe, chạy đua với thời gian kịp để đón bé trước khi quá trễ, tí đi trên đường mua ổ bánh mì ăn tạm cũng được. Ngại chi vất vả, vui vì mình làm được những điều có ích, chỉ mong giúp được bà con trước khi quá muộn thôi, tình người mới là quan trọng!”.

Anh Thạch Công Trứ vào tận giường bệnh hỏi thăm tình hình bệnh nhi trước khi chuyển viện

Ấm áp nghĩa tình, lan tỏa sẻ chia

Lần tiếp theo, chúng tôi theo chân bác tài xế Lê Phú Thịnh trên "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Ca bệnh lần này là chị Thị Mau, 42 tuổi ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) được bác sĩ chẩn đoán bị té gãy xương chân và có u trong phổi, kèm theo một số bệnh lý khác… Bao nhiêu bệnh cứ đổ dồn lên người phụ nữ ốm yếu, không chồng con, không còn sức lao động.

Chị gái chị Thị Mau đi cùng xe tâm sự: “Thật sự gia đình chúng tôi rất biết ơn bệnh viện và chính quyền xã đã giúp kết nối với "Chuyến xe 0 đồng" nên được hỗ trợ. Nếu không, gia đình không biết lấy tiền đâu để chuyển viện cho em tôi”.

Uống vội chai nước, các anh lại lên đường

Anh Y Thuận, ở xã Quảng Tâm (Tuy Đức) thì không nén được xúc động khi được chuyến xe đưa đón con trai mới sinh đi Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị do bé không may bị xuất huyết não, đến nay tình hình ổn định đã được bác sĩ cho về nhà.

Anh Y Thuận rưng rưng: “Gia đình tích cóp, vay mượn được bao nhiêu tiền đều lo chữa trị cho cháu. Ở thành phố cả tháng nay, ngày nào tôi cũng được các anh của chương trình động viên, hỏi thăm, rồi được chia sẻ thức ăn, giờ lại được đưa về nhà. Gia đình tôi vô cùng cảm ơn và cảm thấy ấm lòng hơn khi được giúp đỡ”.

Hoạt động hơn một năm, từ thời điểm thành lập cho đến nay, nhóm đã hỗ trợ được hàng trăm trường hợp bệnh nhân cùng người nhà từ bệnh viện về nhà và ngược lại.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh P.V.D cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư thêm 2 chiếc xe cấp cứu nữa để phục vụ bà con. Tôi được biết bà con nghèo mắc bệnh nặng có nhu cầu chuyển viện về tuyến trên khá nhiều nhưng do hoàn cảnh, điều kiện khó khăn nên phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, chúng tôi dự định sẽ để một chiếc xe cấp cứu cố định tại Đắk Nông để hỗ trợ bà con nghèo khi cần chuyển viện, góp chút tấm lòng của Chương trình “Một vòng yêu thương"".

Hãy gọi vào Hotline 0934506115 khi bạn gặp khó khăn cần giúp đỡ về phương tiện chuyển viện.
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chuyến xe 0 đồng” sâu nặng tình người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO