Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống xoi mở đường năm xưa

Lam Giang| 27/10/2020 14:07

Trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đã có nhiều đóng góp trong việc khai thông, bảo vệ tuyến Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo

Đánh hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch

Lần giở lại những trang sử vẻ vang cho thấy, sau khi Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông được khai thông, các đơn vị LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với du kích, thanh niên xung phong, bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều sinh lực, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của địch, góp phần giữ vững địa bàn Nam Tây Nguyên, bảo đảm an toàn cho tuyến hành lang chiến lược hoạt động liên tục.

Phát huy truyền thống cha anh, thế hệ trẻ TP. Gia Nghĩa tự tin lên đường bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của trên, nhiệm vụ của LLVT tỉnh Quảng Đức lúc này là đẩy mạnh hoạt động vũ trang diệt ác, phá kềm, đột ấp, tiêu diệt sinh lực địch; hỗ trợ và phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh theo phương châm “lấy súng đạn, lương thực của địch để đánh địch”, làm cho vùng địch kiểm soát luôn bất ổn.

Một trong những hướng trọng điểm được xác định là tập trung đánh các đồn bốt, ấp chiến lược nằm trên các tuyến xung yếu xung quanh thị xã Gia Nghĩa nhằm tiêu diệt lực lượng địch, cắt đứt tuyến đường từ Gia Nghĩa đi Tuy Đức và từ Gia Nghĩa đi Nâm Nung, Đức Xuyên, không cho địch củng cố lực lượng chống phá các vùng căn cứ của ta.

Tiêu biểu là trận tập kích đồn Năm Huân (ấp chiến lược Sa Na), thuộc địa bàn bon R’long Phe, xã Quảng Sơn, huyện Khiêm Đức, K6 (nay là huyện Đắk Glong) của Đại đội BB24, phối hợp với Đội đặc công 90 tỉnh Quảng Đức thực hiện đêm 25 rạng sáng ngày 26/4/1965.

Mặc dù trong trận tập kích đồn Năm Huân, quân ta bố trí hai lực lượng của địa phương còn khá non trẻ và trang bị còn đơn sơ, nhưng đã tổ chức phối hợp tác chiến rất tốt, sử dụng lối đánh đặc công bí mật, bất ngờ, luồn sâu, ém sẵn, kết hợp sử dụng lối đánh tập kích cơ động, đánh trụ và bám công sự, nên đánh bại các đợt phản công của địch, diệt gọn đồn Năm Huân, loại khỏi vòng chiến đấu toàn bộ đại đội bảo an 284 khét tiếng gian ác.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ đồng bào nổi dậy phá ấp, phá kềm, làm thất bại âm mưu tập trung lực lượng chống phá cách mạng của địch trên địa bàn huyện Khiêm Đức. Qua đó, góp phần cùng quân dân cả tỉnh và toàn miền đánh bại kế hoạch bình định của địch, không ngừng mở rộng, làm chủ vùng nông thôn.

LLVT tỉnh luôn vững bước dưới quân kỳ

ADQuảng cáo

Hay chiến dịch Bu Prăng - Đức Lập, mà nổi bật là trận Bù Bông-Kiến Đức (1973), quân ta đã giải phóng một vùng đất rộng lớn ở khu vực Nam Tây Nguyên, làm tan rã hệ thống vành đai phòng thủ tuyến biên giới của địch trên trục đường 14 sát biên giới Việt Nam-Campuchia, đoạn từ ngã ba Đắk Song đến Lộc Ninh.

Thắng lợi của chiến dịch đã mở rộng địa bàn, giành đất, giải phóng được người dân thoát khỏi sự kìm kẹp trong chiến lược bình định, dồn dân lập ấp, tạo ra một địa bàn rất cơ động do ta làm chủ để hướng tới các ngả tiến công của chiến lược, tiếp tục củng cố xây dựng và phát triển lực lượng tại chỗ, mở rộng cơ sở cách mạng, bảo đảm vững chắc cho sự thông suốt của tuyến Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam.

Tiếp tục gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng

Theo ông Lê Trúc Phương, nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ), Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam thông suốt và hoàn thành có sự đóng góp hết sức quan trọng của LLVT tỉnh. Ngoài vấn đề tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, LLVT tỉnh đã tổ chức bảo vệ tuyến hành lang đi qua địa bàn tỉnh được an toàn.

Bởi thời kỳ đó, địch quản lý, khống chế, kiểm tra, tuần tra, canh gác rất chặt chẽ và nếu chúng ta không đánh phá, tiêu hao sinh lực, không cho chúng củng cố lực lượng thì địch sẽ có thời gian, điều kiện lùng sục, đánh phá trục đường hành lang chiến lược này. 

Lính trẻ Tiểu đoàn 301 luôn nỗ lực luyện tập, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc

Thượng tá Trương Văn An, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa chia sẻ: “Tìm hiểu về ý chí quyết tâm, lòng quả cảm của thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân vì nhiệm vụ mở Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, phục vụ sự nghiệp cách mạng, những người lính chúng tôi hôm nay càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, toàn vẹn của Tổ quốc. Tinh thần, ý chí cách mạng của thế hệ cha anh năm xưa luôn là động lực thôi thúc thế hệ chúng tôi phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức về chính trị, quân sự để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Phát biểu tại Lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (27/10) mới đây, Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Ôn lại truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Đắk Nông anh hùng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường với biết bao đau thương, mất mát, hy sinh, nhưng vô cùng oanh liệt vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước.

Qua đó, chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng to lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân ta trong 75 năm qua. Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay tiếp thêm lửa truyền thống cách mạng, cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống xoi mở đường năm xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO