Thơ: Sông, núi hẹn hò

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:19, 13/10/2016

Thoa Nguyễn

Hương Giang ơi! Nghe chăng lời gọi
Đây sông Ba tha thiết vọng về
Ngự Bình ơi! Nghe chăng lời nói
Đây Nhạn Đà, đất Phú xa xôi

Núi Nhạn rằng: Núi Ngự Bình ơi
Có còn nhớ bao lời hò hẹn
Sông Ba rằng: Hương Giang bình lặng
Có biết giờ sóng quặn sông Ba

Dù bây giờ Bình – Nhạn cách xa
Và khoảng cách giữa Hương – Ba vời vợi
Nhưng nhất định sông Ba sẽ đợi
Núi Nhạn Đà cũng mãi chờ mong

Lời tự tình của chính dòng sông
Đang lặng chảy giữa lòng phố Huế
Ơi Hương Giang, Ngự Bình hãy nhớ
Nỗi đợi chờ của núi Nhạn, sông Ba