Thơ: Gió ngàn

Văn nghệ - Ngày đăng : 10:32, 13/04/2017

Tác giả: Nhật Thư

Gió ngàn thi thoảng
                        hương cay
Ngẩn ngơ lữ khách đắm say sợi nồng
Trời đan xen sóng cầu vồng
Lả lơi én liệng
                        nhuộm hồng gót son.

Hò ơ!!!
                        câu dặm nỉ non
Chèo khua mái đục lối mòn chơ vơ
Bình minh lượm lặt tứ thơ
Em nghiêng nón cũ
            gió hờ liếc ngang.

Nghiêng nghiêng bóng đổ giữa ngàn
Ngửa tay đón đợi
            nắng vàng trên không
Gió ngàn vi vút đồi thông
Ngẩn ngơ lữ khách về trong cuối chiều.