Thơ: Mấy dòng về mẹ của ta

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:51, 24/08/2018

Tác giả Hoàng Đăng Du

Mấy dòng về mẹ của ta

Như bao bà mẹ quê nhà thân thương

Cả đời gắn với quê hương

Cả đời dãi nắng dầm sương trên đồng.

Mẹ xưa thắt đáy lưng ong

Mẹ nay đổ gập lưng còng đường quê

Lo bao công việc bộn bề

Là tổ ấm chốn đi về cháu con.

Mấy lần sinh nở vuông tròn

Mấy lần đói khát héo hon đêm ngày

Một đàn con dại thơ ngây

Vắt cạn kiệt tấm thân gầy mẹ ta.

Mẹ lo mắm muối tương cà

Con tôm cái tép nuôi ta nên người

Ta đi khắp bốn phương trời

Công ơn cha mẹ suốt đời không quên.