Thơ: Không đề

Văn nghệ - Ngày đăng : 13:58, 29/11/2018

Tác giả: Nguyễn Quốc Học

Thu qua rồi, hạt nắng vẫn chưa tan
Trên đồi nắng vẫn tràn về mái phố
Em ngang qua mặt trời dần ối đỏ
Má ửng hồng le lói khắp không gian

Xế chiều rồi hạt nắng có nhẹ hơn?
Mây lấp lửng trôi theo màu ướt nắng
Từng đợt mây vàng cho tóc mềm suối mượt
Trên môi hườm đọng giọt nắng chứa chan

Ly cà phê bên quán nước chiều hôm
Sao lặng lẽ một mình căn gác nhỏ
Lá trở xanh màu, rặng dã quỳ đã rộ
Hoa khẽ khàng rơi khắp bước chân đi

Lời hát nào để thu đến thêm quen
Căn nhà nhỏ trên đồi hoa rợp phủ
Chút nắng tàn anh đong đầy vạt áo
Để đông sang sưởi ấm đồi vàng