Thơ: Thèm quê

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:55, 04/12/2018

Tác giả: Từ Dạ Linh

Bất chợt thèm tiếng thôn quê

Cơm rau mắm muối

Ta mê thật thà

Giòn rụm

Ta cắn miếng cà

Dọc ngang tán gẫu

La đà xóm thôn.

Vài lời lỏn tỏn

Lon ton

Hỏi già chọc trẻ

Cho hồn phiêu diêu.

Ta thèm ngắm cánh đồng chiều

Cánh cò cánh vạc nói điều xưa nay

Và thèm ngày cũ ngất ngây

Em

Cô thôn nữ

Hây hây má đào.

Thèm nghe tiếng ếch bờ ao

Ì à ì ộp

Gọi vào hư vô

Ta thèm cả những giấc mơ

Thuở không vướng bận chân tơ bụi trần.

Nỗi thèm giờ cứ lần khân

Quê ơi

Chờ nhé

Bước chân ta về.