Thơ: Lính biên phòng bản em

Văn nghệ - Ngày đăng : 10:10, 21/12/2018

Tác giả Trần Phú

Đồn xa… vách núi lưng đèo

Mắt thần dõi bước – vươn theo nhịp đời

Giữ yên bản ấm đất trời

Ngàn xanh thắm nở - tình người sinh sôi…

Tuần tra in dấu nghiêng đồi

Gập ghềnh vó ngựa lòng người mênh mông

Xuyên rừng… đời lính biên phòng

Bản xanh đón bước, sáng trong đợi chờ

Biên phòng mắt nẩy ước mơ

Anh gieo con chữ - ươm bờ tương lai

Lúa vàng, ngô mẩy thơm khoai

Sao trời lấp lánh, bên ai hẹn hò

Đồi nương, rừng cựa hương đưa

Tình em bén với bến bờ nhớ mong

Hỡi anh… người lính biên phòng

Kín thêm phên dậu, vững lòng biên cương