Thơ: Mầm xanh của tương lai

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:51, 30/05/2019

Tác giả: Thạch Hoài Lam

Ảnh minh họa

“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”(*)
Quê hương, đất nước vẹn toàn
Chăm sóc các cháu đàng hoàng hơn xưa .

Phượng hồng trong nắng đu đưa
Đây trường học mới sớm trưa đi về.
Thị thành cho tới thôn quê
Vang vang tiếng hát thiếu nhi đến trường…

Mái đầu xanh rất dễ thương
Mai sau cháu bước tiếp đường cha anh.
Siêng rèn luyện, giỏi học hành
“Cháu ngoan của Bác”, lòng thành nhớ ơn !

Một lòng ghi nhớ sắt son
Chăm lo giáo dục trẻ con nên người !
Tấm gương đạo đức sáng ngời
Để cho các cháu suốt đời noi theo…

Hạ về, phượng thắm vui reo
Mong cho các cháu thêm nhiều niềm vui.
Tương lai đất nước người ơi
Chăm mầm xanh khỏe cho đời nở hoa…

(*) Thơ Hồ Chí Minh