Thơ: Hẹn em về tháng Ba Tây Nguyên

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:21, 27/02/2020

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh

Ảnh minh họa

Hẹn em về tháng Ba Tây Nguyên
Hoa pơ lang có đỏ như trời xứ Bắc
Chút nắng vàng trải dài từng giọt mật
Chóe rượu nghiêng nghiêng sâu thẳm đại ngàn

Hẹn em về tháng Ba Tây Nguyên
Hoa cà phê nồng nàn miền xa thẳm
Có cơn mưa ngập ngừng chẳng hẹn
Nương áng mây trôi nhẹ cuối chiều

Hẹn em về tháng Ba Tây Nguyên
Con ong bay đi cho đời mật ngọt
Hoa cà phê trắng ngần từ độ ấy
Có đợi ta về cùng nắng gió cao nguyên

Những mái nhà rông sắc lẹm lưỡi rìu
Tiếng cồng chiêng vọng về miền kí ức
Đất ba zan níu chân người khách lạ
Ta ngong ngóng về miền thương nhớ tháng Ba.