Thơ: Bồi hồi thángTư

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:05, 16/04/2020

Tác giả: Vỹ Tuấn

Ảnh tư liệu

Tháng Tư nắng đổ xuống đồng!
Nắng vương trên tấm lưng còng mẹ tôi
Nắng làm khô khốc vành môi
Nắng làm cho giọt mồ hôi chảy dài

Tháng Tư gợi những u hoài!
Thương mẹ hôm sớm miệt mài lo toan
Một đời dành hết cho con!
Đổi lại mẹ nhận héo hon về mình

Con ngồi giữa ngày lặng thinh!
Chợt nghe cơn gió chùng chình thoảng qua
Khói kia ai thả là đà?
Len cho khóe mắt ướt nhòa khói ơi!

Thời gian lặng lẽ buông trôi
Tháng Tư gieo những bồi hồi xót xa!
Nhìn màu tóc mẹ phôi pha
Như hoa cau trắng trước nhà rụng rơi.