Thơ: Nắng từ quê mẹ

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:03, 11/06/2020

Tác giả: Bùi Văn Huy

Ảnh minh họa

Men con đường nhỏ về làng
Cỏ may ngập lối, nắng vàng trên cao
Rặng tre ngan ngát lao xao
Bờ mương tanh tách cào cào nhảy qua

Ruộng sâu sóng lúa ngân nga
Rì rào cất bản tình ca đêm ngày
Nắng non nhuộm cuối chân mây
Thẳm trong lòng mắt mùa say thơm nồng

Nắng bàn tay mẹ thật trong!
Gột bao bông lúa ngoài đồng ngát hương
Lưng còng dáng mẹ dầm sương
Chao ôi! Thấy nhớ, thấy thương thật mà

Nắng phơi ngọn cỏ, bông hoa
Chiều nguyên nếp nắng tỏa ra dịu dàng
Nắng từ quê mẹ chứa chan
Theo chân con bước muôn ngàn dặm xa.