Thơ: Có điều gì...

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:50, 16/07/2020

Tác giả: Trần Bích Liễu

Ảnh minh họa

Chiều tan dần trên phố nhỏ
Bâng khuâng một cánh phượng hồng
Cánh cổng trường dần khép lại
Ta lạc vào những mênh mông.

Có điều gì trong đôi mắt
Cô bạn học thuở chung trường
Khoảng trời xanh xao vời vợi
Có lấp đầy những yêu thương.

Có điều gì trong sắc tím
Cây bằng lăng đứng bơ vơ
Chìm vào bóng chiều loang đổ
Ta như một kẻ dại khờ.

Có điều gì khi hạ đến
Mà người vội khép bờ mi
Đơn côi lòng ta chật vật
Hóa thành một kẻ tình si.