Thơ: Một chữ “đồng”

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:06, 13/08/2020

Tác giả: Lê Anh Phong

Ảnh minh họa

Khởi nguyên nguồn cội “đồng bào”
Huyền tích “trăm trứng” tạc vào sử xanh
Hỗn mang, trời đất vận hành
“Đồng cam cộng khổ”, vinh danh chữ “đồng”
Chữ “đồng” gắn kết muôn lòng
Vẻ vang lịch sử, sáng trong ngọn nguồn.

Khởi từ tiền kiếp hồng hoang
Vươn lên làm chủ bản làng, hương thôn
Cư dân muôn dạ “đồng lòng”
Thắng thiên tai, thắng bao tròng ngoại xâm
Mồ hôi đổ, đất trổ bông
Thấm máu đào, thắm cờ hồng - tự do !

“Đồng lòng” - vũ khí thô sơ
Tụ bồi sức mạnh vô bờ Việt Nam
Thắng bao kẻ địch hung tàn
Vượt lên gian khó, nguy nan thế thời
Khẩn nguy dịch bệnh đến rồi
“Đồng lòng, đồng sức”, muôn người ra quân.
Dập tan đại dịch… chữ “đồng”… rạng danh !