Thơ: Bóng mẹ

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:30, 27/08/2020

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

Ảnh minh họa

Mẹ tôi nay đã già rồi!
Chân mòn, gối mỏi vì đời bôn ba
Tóc xanh nay cũng phôi pha
Như vòm mây trắng là đà trên cao

Dáng hình gầy guộc hanh hao!
Hố mắt mỗi lúc một sâu thêm nhiều
Một đời mẹ vẫn chắt chiu
Thương đôi quang gánh giữa chiều quạnh hiu!

Con về bên mái tranh xiêu!
Tìm hình bóng mẹ thương yêu tháng ngày...
Bùi ngùi nắm lại bàn tay!
Chạnh lòng thương những nốt chai cứng đờ...

Con về tìm lại ngày thơ!
Để nghe câu hát ầu ơ... ru hời!
Kẽo cà cánh võng đưa nôi
Ngọt ngào tình mẹ biển trời bao la.