Thơ: Bản hùng ca “Tuyên ngôn Độc lập”

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:21, 31/08/2020

Tác giả: Sơn Thị Phà Ca

Ảnh tư liệu

Bản hùng ca “Tuyên ngôn Độc lập”
Bảy lăm năm, thắm đỏ những mùa hoa
“Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!”

Bản hùng ca quyền con người, dân tộc
Độc lập, tự do; quyền sống của con người
Bình đẳng lợi quyền, mưu cầu hạnh phúc
San sẻ, yêu thương, chung sống dưới bầu trời…

Bản hùng ca chí tự cường, tự chủ
Nước Việt Nam của người Việt Nam !
Kết đoàn lại, nên cội nguồn sức mạnh
Con cháu Lạc Hồng quyết vượt mọi gian nan !

Bản hùng ca thiêng liêng hồn Việt
Tiếng mấy ngàn năm sông núi vọng về
Tiếng cha ông ân tình, nhắc nhở
Độc lập non sông, khắc đậm câu thề !

Bản hùng ca hóa tầm cao lịch sử
Khát vọng tự do, hạnh phúc, hòa bình
Gương mặt tươi vui, qua đêm dài nô lệ
Chói lọi mặt trời, dân tộc đã hồi sinh…

Bảy lăm năm, sử hồng thêm trang mới
Biển lớn ra khơi, tay lái vững vàng
Biển đảo, biên cương muôn đời gìn giữ
Rất đỗi tự hào, ơi Tổ quốc Việt Nam !