Thơ: Như gió Trường Sơn, như sóng Biển Đông

Văn nghệ - Ngày đăng : 20:40, 23/09/2020

Tác giả: Lê Anh Phong

Tranh minh họa

Gió Trường Sơn bốn mùa lồng lộng
Sóng Biển Đông năm tháng dạt dào
Mang hào khí muôn đời dân Việt
Dốc sức thi đua lập đỉnh cao.

Từ trứng nước nền “Cộng hòa dân chủ ...”
Giặc ngoại xâm, đói, dốt hoành hành
Dân quyết chí làm theo lời Bác
“Thi đua là yêu nước, yêu dân”.

Từ tâm nguyện “Thi đua yêu nước”
Sản sinh bao sáng tạo vô thường
Dòng nước mát thấm từng cội rễ
Nở hoa đời lung linh gương trong.

Gió mát xua mây mù, nắng lửa
“Người tốt” đông, “việc tốt” thêm nhiều
Nhân tỏa điều hay, bài trừ cái xấu
Nước non ta ngày mỗi đẹp giàu.

Trùng trùng biển rộng, non cao
Trùng trùng khí phách tự hào muôn dân
“Thi đua yêu nước” trào dâng
Căng buồm, vượt sóng ... lâng lâng hồn người ... !