“Sân chim” giữa lòng Gia Nghĩa

Đời sống - Ngày đăng : 09:24, 27/10/2020

Ngay giữa thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) có một đàn cò trắng đến sinh sống và làm tổ từ hơn 1 năm nay.

Anh Lê Văn Nghiên, hộ dân có rẫy nơi đàn cò ở cho biết: "Từ đầu mùa mưa năm ngoái, không biết đàn cò này từ đâu tới, đậu khắp các ngọn cây, trong đó có rẫy của tôi, như một “sân chim” vậy.  Cứ chiều tối là chúng bay về đây ở, sáng hôm sau thì bay đi kiếm ăn”.

Đàn cò trắng đậu khắp các ngọn cây giữa thôn Cây Xoài

Theo anh Nghiên, đàn cò chừng trên 500 con, do ở lâu ngày nên hình ảnh đàn cò trắng trở nên rất quen thuộc, gần gũi với bà con thôn Cây Xoài. Điểm đáng chú ý, mặc dù ngay dưới chân chỗ chúng trú ngụ hằng ngày có rất đông người và xe cộ đi lại, song đàn cò rất dạn người. Chỉ những lúc xe ô tô đi nhiều, chúng mới bay lượn trên không một lúc rồi lại đáp xuống.  

Gần đây, biết nơi này có nhiều cò sinh sống, một số người từ nơi khác tới có ý định săn bắt. Tuy nhiên, người dân ở đây rất yêu quý đàn cò nên thay nhau canh gác, kiên quyết không để chúng bị xâm hại.

Thanh Bình