Dư âm ngày tết
Diễn đàn - Ngày đăng : 09:24, 14/02/2019
Thế rồi đến chiều sẫm ngày Ba mươi, mọi việc cũng xong. Nhà cửa gọn gàng, tươm tất, mai cúc rực rỡ trong nhà ngoài hiên, bánh mứt như đủ thết đãi cả khu phố, họ hàng trong suốt ba ngày tết, bảy ngày xuân. Trong đêm ba mươi, ngồi nghe chuông đồng hồ thả từng tiếng khẽ khàng vào thinh vắng. Ngồi ngắm lại ngôi nhà của mình, kể cũng đáng thật, duy nhất có dịp này mình mới biến nơi đây thành “không gian đáng sống”. Sáng mùng Một, đưa các con đi chúc tết nhà nội về, vợ chồng tôi pha tách trà nhâm nhi vừa tiện thể ngồi ngắm mấy nụ mai vừa chớm nở. Góc sân nhà, dậu hồng leo tỏa hương theo vạt nắng chiếu xuống có mùi thơm nhẹ dễ chịu. Chúng tôi cùng chung một cảm giác bâng khuâng, tươi vui, rạo rực khó tả. Đó là cảm nhận rất riêng mà chỉ có tết mới mang đến với mỗi người.
Rồi ba ngày tết qua đi nhanh chóng. Không còn ai nhớ cảnh gấp gáp, tất bật để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền mà thay vào đó là những dư âm với các cung bậc khác nhau của mỗi người.
Sau tết, ra phố thị, gặp ai cũng thấy tươi trẻ, hào hứng và nụ cười luôn thường trực. Lời chúc sức khỏe, tay bắt mặt mừng, trông ai cũng tươi vui như mùa xuân. Tết như cải hóa lại từ con người đến thiên nhiên. Mối thâm giao thêm gắn kết, sự nghi kị được hóa giải. Đó là dư âm trác tuyệt hội tụ vào thời điểm thiêng liêng, khi đất trời giao hòa, lòng người rộng mở. Đó là thời khắc giúp chúng ta tiếp thêm sinh lực để cùng nhau nối tiếp những bước đi trong cuộc sống.