Thơ: Non sông trên cánh sóng
Văn nghệ - Ngày đăng : 08:43, 11/07/2014
Đất nước vươn mình theo cánh sóng tới đảo xa; Xanh một dải; sơn hà xã tắc; Trăm áng sóng tung hoành ngẩng mặt; Vỗ trùng trùng Hoàng Sa, Trường Sa
Những người con của đất nước đã ra đi
đầu sóng hiến dâng
Để đảo nối bờ thành một khối giang sơn bền sắt
Trong từng xác san hô thịt xương cha ông còn
Trên dáng sóng, dáng non sông giấu nét trầm tưởng mặc
Nước Biển Đông vẫn chảy một lòng, sóng Biển Đông thanh xuân vẫn vỗ
như máu thắm lưu thông từ đảo tới đất liền
Tổ quốc trở cơn đau
kẻ thù mưu cắt một phần cơ thể
Đất nước nghe sóng gầm ngoài biên hải thiêng liêng.