Ở nhiều đảo của quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) ngoài những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ còn có nhiều trẻ em được sinh ra, lớn lên cùng cha mẹ sống ở đảo.
Cũng giống như ở đất liền, ở đảo xa, các em được học hành trong những ngôi trường khang trang, sạch sẽ. Các em nhỏ có khu vui chơi là mô hình nhà, xích đu, đu quay, cầu trượt…
Hàng ngày, các em được sống bên biển cả, được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, được tham gia các hoạt động do đảo tổ chức, được học những bài học giản dị về con người, thiên nhiên nơi biển khơi Tổ quốc… Các em nhỏ ở Trường Sa hồn nhiên, tươi tắn và đang từng ngày lớn lên bên gia đình, bên những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những hình ảnh phóng viên Báo Đắk Nông ghi nhận tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
Xúng xính đồ đẹp để cùng cha mẹ đi lễ chùa |
Tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ |
Một nét duyên dáng tuổi thơ |
Bạn thân |
Chơi cùng nhau |
Chạy thi |
Thân thiện, hồn nhiên cùng các vị khách phóng viên |