Mầm mống bạo lực và chữ Nhẫn

Hồ Dân| 02/03/2016 16:12

Trong xã hội ngày nay bên cạnh những cái tốt, cái hay, cái đẹp thì cái xấu, cái ác, bạo lực song hành tồn tại. Thậm chí có thời điểm nó lấn át, trở thành vấn đề nóng khiến xã hội phải rúng động, lo sợ.

ADQuảng cáo

Từ việc đánh nhau gây thương tích đến những vụ thảm sát giết người dã man, chung quy lại cũng vì tình, vì tiền và mâu thuẫn trong cuộc sống. Đáng ngại hơn là người ta cũng dễ dàng đâm chém, giết cả những người thân yêu của mình như cha giết con, vợ giết chồng, anh em ruột thịt, đặc biệt là bạo lực diễn ra ngày càng nhiều ở lớp trẻ…

Các nhà xã hội học, tâm lý học, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực đã bàn luận khá nhiều về nguyên nhân dẫn đến bạo lực, cái ác tràn lan. Đó có thể do đạo đức xã hội xuống cấp; là hệ quả của thời đại sống gấp gáp, vội vàng; là vấn đề của giáo dục, từ giáo dục gia đình đến nhà trường, xã hội…Tất cả tạo nên mầm mống của bạo lực trong xã hội gia tăng.

Giải pháp để giải quyết vấn đề bạo lực cần sự đồng bộ từ vĩ mô đến vi mô, mang tính lâu dài, trong đó yếu tố giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật cho con người từ nhỏ là hết cần thiết và cần được coi trọng.

ADQuảng cáo

Trong xã hội rõ ràng khó triệt tiêu hết bạo lực, cái ác. Song cần nhận ra nguyên nhân cốt lõi, mầm mống để bản thân mỗi người, mỗi nhà có thể tránh, hạn chế và triệt tiêu bạo lực. Thực tế cho thấy có những vụ ẩu đả nhau dẫn đến chết người chỉ vì những mâu thuẫn vặt, thiếu kiềm chế của những người trong cuộc như: Cái nhìn đểu, chọc vợ người khác, va quẹt giao thông hay chỉ vì một câu nói cay nghiệt, cấm đoán trong tình yêu gây thù hằn…

Sự hung hăng, thiếu kiềm chế không chỉ là hành động bản năng nóng nảy ở những người trẻ, non dạ, thiếu hiểu biết hay những kẻ thất phu nghiện rượu mà nó có thể tồn tại trong bất cứ ai thiếu chữ nhẫn. Từng xảy ra không ít vụ cán bộ lãnh đạo, trí thức ẩu đả, đánh nhau chỉ vì những câu nói hay hành động đối phương cho là vô lễ. Rồi cũng không ít trường hợp người có học thức, đạo mạo nhưng lại đối xử vũ phu, bạo hành vợ con…

Dịp tết vừa qua quan sát tại một số điểm xin chữ, cho chữ, ngoài 3 chữ “Phúc, Lộc, Thọ” được ưa chuộng, thì đáng mừng thấy nhiều người, trong đó có các bạn trẻ xin chữ Nhẫn. Qua lăng kính cuộc sống cho thấy con người ngày nay rất thiếu nhẫn. Do thiếu kiềm chế, kiên nhẫn, cùng với thiếu đạo đức, giáo dục pháp luật nên chỉ cần những hành động hay mâu thuẫn nhỏ cũng dễ dẫn đến ẩu đả, bạo lực rồi. Cuối cùng xin nêu mấy câu thơ sưu tầm được về chữ nhẫn rất hay để cùng chiêm nghiệm: “Nhẫn nhịn là của báu/Không nhịn là họa tai/Lưỡi mềm nên còn hoài/Răng gãy tại cứng cỏi/…Chỉ một giây không nhẫn/Phiền não sinh trọn đời”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mầm mống bạo lực và chữ Nhẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO