“Môi trường quân ngũ đã giúp tôi trưởng thành”

Đức Hùng| 19/12/2013 10:25

Năm 2010, Lê Văn Trung, trú tại thôn 13, xã Tâm Thắng (Chư Jút) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về tham gia phát triển kinh tế cùng gia đình. Vì trước khi đi bộ đội, Lê Văn Trung đã học qua lớp Trung cấp thú y, nên anh chọn nghề chăn nuôi để phát triển kinh tế.

ADQuảng cáo

Năm 2010, Lê Văn Trung, trú tại thôn 13, xã Tâm Thắng (Chư Jút) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về tham gia phát triển kinh tế cùng gia đình. Vì trước khi đi bộ đội, Lê Văn Trung đã học qua lớp Trung cấp thú y, nên anh chọn nghề chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Sau khi xuất ngũ, Lê Văn Trung đã phấn đấu trên con đường lập thân, lập nghiệp

ADQuảng cáo

Học thú y nên việc cho ăn, chăm sóc đàn vật nuôi do một mình anh thực hiện. Theo kinh nghiệm của anh thì để chăn nuôi có hiệu quả, phải đề cao việc phòng bệnh, khử trùng cho chuồng trại trước khi thả giống, 21 ngày chích ngừa cho heo giống.

Nói về nguồn động lực để giúp anh trong cuộc sống, Lê Văn Trung tâm sự: “Môi trường quân ngũ đã thật sự giúp tôi trưởng thành hơn, cần cù, chịu khó, chăm chỉ làm việc và rèn luyện được tinh thần vươn lên, không đầu hàng trước bất cứ khó khăn thử thách nào.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Môi trường quân ngũ đã giúp tôi trưởng thành”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO